Hành trình 20 trận thắng liên tiếp tại các giải Grand Slam của Jannik Sinner đã khép lại sau trận chung kết Roland Garros đầy kịch tính vào ngày 8/6. Tay vợt người Italy đã bỏ lỡ ba cơ hội giành chức vô địch (championship-point) trước Carlos Alcaraz và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 6-4, 7-6(4), 4-6, 6-7(3), 6-7(2) sau 5 giờ 29 phút so tài căng thẳng. Trước đó, Sinner cũng đã thắng liền 20 set kể từ đầu giải Roland Garros và nuôi hy vọng chinh phục Grand Slam thứ ba liên tiếp trong sự nghiệp.
“Mọi chuỗi thắng đều đến lúc phải dừng lại,” Sinner chia sẻ sau khi nhận chiếc đĩa bạc tại Roland Garros. “Trong cuộc sống, có lúc bạn được và có lúc bạn mất. Tôi hạnh phúc vì đã góp mặt trong một trận đấu lịch sử, được chơi thứ quần vợt ở đẳng cấp cao. Nhưng sau tất cả, thất bại ở chung kết luôn mang đến nỗi đau. Những điểm số quyết định ở set bốn, loạt tie-break ở set năm sẽ là những điều khiến tôi trăn trở. Tôi phải tìm cách quên nó đi, vì không thể thay đổi được gì.”

Đây là lần đầu tiên Sinner chạm trán Alcaraz trong một trận chung kết Grand Slam, nhưng đồng thời cũng là trận thua thứ năm liên tiếp của anh trước đối thủ trẻ tuổi người Tây Ban Nha. Tay vợt 23 tuổi đã thắng ba trong bốn trận chung kết major mà anh tham dự và hiện có tám danh hiệu lớn, ít hơn Alcaraz bốn chiếc cúp. Alcaraz hiện đang sở hữu năm Grand Slam và bảy danh hiệu Masters 1000.
“Trận đấu này có lẽ đã đẩy cả hai chúng tôi đến giới hạn,” Sinner nói thêm về trận chung kết kéo dài gần sáu tiếng với Alcaraz. “Đây là một thử thách khắc nghiệt nhất về cả thể chất lẫn tinh thần. Thật khó để so sánh nó với bất kỳ trận đấu nào trước đây giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng sẽ cố gắng rút ra những bài học tích cực từ thất bại này.”
Sinner đã tiến rất gần đến danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp khi dẫn 5-3, 40-0 ở set bốn, thời điểm anh đã thắng hai set đầu. Tuy nhiên, ba lỗi đánh hỏng liên tiếp đã phá hỏng cơ hội đó, khiến Sinner mất nhịp và thua set đấu này. Sang set năm, anh đã vùng lên mạnh mẽ khi bị dẫn 4-5, thắng game giao bóng quyết định của Alcaraz để cân bằng tỷ số. Dù vậy, Sinner khởi đầu chậm chạp và tỏ ra hụt hơi ở loạt super tie-break, bị dẫn sâu 0-7 trước khi thua 2-10.
“Không ai có thể thay đổi quá khứ, những gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi,” Sinner nói thêm. “Tôi nghĩ giờ là lúc tôi cần nhận được sự yêu thương từ gia đình và đội ngũ của mình. Tôi rất vui khi thấy mẹ tôi trên khán đài, và tôi đoán bố tôi đang theo dõi qua TV. Dù có chuyện gì xảy ra, như tôi đã từng nói, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có được vị trí như ngày hôm nay. Tất cả những điều này thậm chí còn không phải là một giấc mơ, vì nó quá xa vời.”
Sinner sẽ dành vài ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại ở mùa giải sân cỏ. Anh đã có tên trong danh sách tham dự giải ATP 500 ở Halle, Đức. Đây là giải đấu khởi động quen thuộc của Sinner để chuẩn bị cho Wimbledon vào cuối tháng.
Admin
Nguồn: VnExpress