Một cụ ông 85 tuổi người Pháp đã có một hành trình “dở khóc dở cười” khi lái xe từ nhà ở Châtillon-sur-Thouet đến Croatia, cách xa hơn 1.500 km, chỉ vì tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống định vị GPS.

Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 2/11, khi cụ ông lái xe đến phòng khám ở thị trấn Airvault, cách nhà 19 km. Tuy nhiên, đến trưa, bác sĩ thông báo với gia đình rằng ông đã không đến. Gia đình cũng tá hỏa khi biết ông không tham dự cuộc họp của hội người cao tuổi vào buổi tối cùng ngày.
Không thể liên lạc được với cụ ông, gia đình đã trình báo sự việc với cảnh sát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với quân đội để truy tìm dấu vết của ông thông qua định vị điện thoại. Bất ngờ thay, tín hiệu cho thấy ông đang ở một khách sạn tận Croatia.

Cảnh sát Pháp đã liên hệ với các đồng nghiệp ở Croatia để hỗ trợ. Khi được tìm thấy, cụ ông hoàn toàn khỏe mạnh nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi biết mình đã rời khỏi nước Pháp. Ông kể lại rằng mình đã lái xe liên tục trong suốt 20 giờ, đi qua cả nước Ý để đến Croatia.
“Tôi chỉ lái xe theo chỉ dẫn của GPS, quãng đường có vẻ xa hơn bình thường, nhưng tôi không hề nghĩ mình lại đến tận Croatia,” cụ ông chia sẻ.
Theo người thân, cụ ông không hề có tiền sử về suy giảm nhận thức hay các vấn đề về định hướng. Gia đình đã lập tức lên đường sang Croatia để đón ông trở về.
Sự việc hy hữu này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi, về việc không nên quá phụ thuộc vào các thiết bị định vị. Đôi khi, sự tin tưởng mù quáng vào công nghệ có thể dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là nguy hiểm.
Admin
Nguồn: VnExpress
