Lần đầu tiên ra mắt công chúng, bộ ảnh “Đà Lạt 1961” ghi lại những khoảnh khắc quý giá của thành phố ngàn hoa, vừa được Trung tâm Lưu trữ, Nghiên cứu và Bảo tồn các Tư liệu Lịch sử Mỹ thuộc Đại học Texas số hóa và lưu trữ.
Trong số đó, nổi bật là hình ảnh Hồ Xuân Hương thơ mộng, một hồ nhân tạo với chu vi khoảng 5km và diện tích 25ha. Hồ có hình bán nguyệt duyên dáng, trải dài hơn 2km, ôm lấy nhiều điểm đến nổi tiếng của Đà Lạt. Xung quanh hồ là những rừng thông xanh mát, những bãi cỏ trải dài và các vườn hoa rực rỡ, tạo nên không gian lý tưởng để du khách dạo bộ và tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp. Bức ảnh về Hồ Xuân Hương được phóng viên John Dominis ghi lại từ khách sạn Dalat Palace vào năm 1961.
Một điểm nhấn khác trong bộ ảnh là khu chợ Đà Lạt, được chụp từ đầu dãy cầu thang gần hội trường Hòa Bình. Vào năm 1959, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã có công lớn trong việc chỉnh trang khu Hòa Bình, cải tạo mặt tiền chợ Đà Lạt và xây dựng cầu bê tông nối liền khu chợ mới và chợ cũ. Sự cải tạo này đã tạo nên một quần thể kiến trúc hài hòa, đồng bộ với công viên, đường bậc tam cấp và các dãy phố bao quanh chợ.
Bộ ảnh cũng tái hiện lại không khí mua bán nhộn nhịp tại chợ Đà Lạt năm 1961, với những sạp hàng bày bán rau củ và nông sản địa phương tươi ngon.
Cách chợ Đà Lạt khoảng 300m là khu vực tập trung nhiều dãy phố sầm uất của thành phố trên cao nguyên Lâm Viên. Dốc Minh Mạng, nay là đường Trương Công Định, nằm phía sau khu Hòa Bình, là một trong những tuyến phố nhộn nhịp nhất của Đà Lạt từ những năm 1960.
Một góc phố khác gần chợ Đà Lạt lại mang đến hình ảnh những cửa hàng bày bán đồ mây tre đan thủ công truyền thống.
Ngoài ra, bộ ảnh còn ghi lại khung cảnh bình yên trên phố Phan Đình Phùng, qua ống kính tài hoa của John Dominis. Tất cả các bức ảnh đều đi kèm với chú thích ngắn gọn về địa điểm và thời gian chụp, giúp người xem dễ dàng hình dung về Đà Lạt những năm 1960.
Admin
Nguồn: VnExpress
