Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của người phụ nữ 24 tuổi đã trải qua nhiều sóng gió, từ những ngày đầu tưởng chừng như hạnh phúc đến thực tế phũ phàng khi người chồng thay đổi sau khi cưới. Chị kết hôn khi mới 19 tuổi với người chồng hơn 14 tuổi, những tưởng sẽ được yêu thương, chăm sóc, nhưng cuộc sống lại không như mong đợi.
Thời gian mang thai và sinh con, chị phải tự mình bươn chải, gánh vác kinh tế gia đình trong khi chồng mải mê với những cuộc vui và cờ bạc. Sau khi sinh con, chị bàng hoàng khi biết chồng nợ nần chồng chất. Vì con còn nhỏ, chị chấp nhận tha thứ, hy vọng chồng thay đổi, nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy.
Khi con được hơn một tuổi, chị quyết định đi làm để tự lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Dù nhiều lần muốn ly hôn, chị vẫn không đủ can đảm. Sau đó, chồng chị tiếp tục gây nợ, khiến chị chán nản và muốn đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sự níu kéo của chồng khiến chị mềm lòng và ở lại. Chị ra Hà Nội làm việc, còn chồng ở quê.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi chị phát hiện chồng có tình cảm với một đồng nghiệp nữ. Anh ta quan tâm, chăm sóc cô gái đó một cách đặc biệt, khiến chị cảm thấy bị tổn thương và ghen tuông. Dù đã hứa hẹn, chồng chị vẫn tiếp tục liên lạc và gặp gỡ cô gái kia. Không những vậy, anh ta vẫn không từ bỏ thói cờ bạc.
Giờ đây, chị cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai, chồng không những không giúp đỡ mà còn lăng nhăng, cờ bạc. Việc phát hiện chồng tìm kiếm thông tin về gái và cờ bạc càng khiến chị mất niềm tin và quyết tâm ly hôn. Tuy nhiên, chị vẫn còn do dự và mong muốn nhận được lời khuyên từ mọi người để có đủ can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Admin
Nguồn: VnExpress
