Giữa giờ nghỉ trưa, trong không gian rộn rã tiếng gọi “Cô ơi… cô à” của trẻ mầm non, tôi ngồi gõ những dòng tâm sự này. Các đồng nghiệp thường bảo tôi còn trẻ, xinh đẹp và có nhiều cơ hội gặp gỡ. Nhưng ở tuổi 37, với vai trò là một người mẹ đơn thân, tôi tự hỏi mình còn “trẻ” đến đâu. Dẫu vậy, tôi tin rằng ai cũng khao khát hạnh phúc cho riêng mình.
Về bản thân, tôi cao 1m63 và nặng không quá 52kg. Tôi không có sở thích đặc biệt nào, chỉ đơn giản là làm những điều mình thích và muốn làm. Ưu điểm lớn nhất của tôi là sự tử tế và mong muốn chăm sóc gia đình. Tôi luôn tâm niệm “chăm sóc để phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nhờ vậy mà suốt 10 năm qua, tôi không phải dùng đến thuốc tây. Hai cậu con trai sống cùng tôi rất ngoan ngoãn và tự lập. Cậu lớn, đang học lớp 7, đã tự đi xe đến trường và còn giúp mẹ đưa đón em nhỏ. Tôi biết rằng sau này các con sẽ trưởng thành, có gia đình riêng. Vì vậy, tôi không muốn sau này phải cô đơn một mình.
Do ít giao tiếp xã hội và không thích những nơi phức tạp, cơ hội gặp gỡ người khác của tôi rất hạn chế. Vì vậy, tôi tìm đến báo VnExpress để nhờ giúp đỡ. Về người bạn đời tương lai, tôi không mong cầu gì nhiều. Nếu anh cũng từng trải qua đổ vỡ, tôi sẽ càng trân trọng. Nếu anh có con riêng, tôi sẽ yêu thương con anh như con ruột, vì tôi rất yêu trẻ con. Tôi mong anh thấu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của một người mẹ đơn thân. Tôi mong anh ở gần tôi, có một công việc ổn định. Tôi không giàu có, không có tài sản lớn, nhưng tôi tự hào vì chưa từng phải nhờ ai nuôi mình một ngày. Tôi hứa sẽ không trở thành gánh nặng cho anh. Những dòng tâm sự này có lẽ chưa thể diễn tả hết về tôi. Nếu anh đủ bao dung và muốn tìm hiểu thêm, xin hãy gửi thư cho tôi.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
