Ba ngư dân gặp nạn trên biển trong bão số 13, sau khi được cứu sống và đưa vào đất liền điều trị, hiện đang có những tiến triển sức khỏe khác nhau.

Anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, và anh Phan Duy Quang (47 tuổi), điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, đều có dấu hiệu tổn thương cơ dẫn đến men gan tăng cao. Riêng anh Dương Quang Cường (44 tuổi), cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bị viêm ruột nặng.
Cả ba ngư dân được chuyển từ đảo Lý Sơn vào đất liền để điều trị chuyên sâu hơn. Anh Cường nhập viện ngày 9/11, anh Quang ngày 11/11 và anh Sanh ngày 12/11. Theo thông tin mới nhất, chỉ số men gan của anh Quang đã bắt đầu có dấu hiệu hạ.
Bác sĩ Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Lý Sơn, cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe của các ngư dân là do suy nhược và tổn thương cơ. Việc phải vận động quá sức trong suốt 50 giờ trôi dạt trên biển, cộng với tình trạng đói khát kéo dài, đã gây ra những tổn thương này. Bên cạnh đó, việc ngâm mình trong nước biển và phơi nắng nhiều giờ cũng khiến da của họ bị viêm nặng, đặc biệt là vùng da ở phần thân trên và mặt.

Người nhà của anh Sanh và anh Quang cho biết, da của cả hai bị bong tróc nhưng đang dần hồi phục. Tuy nhiên, do chỉ số men gan tăng bất thường, các bác sĩ đã quyết định chuyển họ vào đất liền để có thể điều trị tốt hơn. Về trường hợp của anh Cường, bác sĩ Thuận giải thích rằng do đói khát quá lâu, anh đã ăn uống quá nhiều sau khi được cứu, khiến hệ tiêu hóa không kịp thích ứng và dẫn đến viêm ruột nặng.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 6/11, khi anh Cường bất ngờ nhảy xuống biển từ một tàu cá. Thấy vậy, anh Quang và anh Sanh đã lập tức lao theo để cứu. Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), sóng to gió lớn đã đẩy cả ba người trôi dạt hơn 120 km về phía nam, đến vùng biển tỉnh Gia Lai. Sau khoảng 50 giờ lênh đênh trên biển, cả ba ngư dân đã may mắn được các tàu hàng và tàu cá khác nhau phát hiện và cứu sống.
Admin
Nguồn: VnExpress
