Trả thù triệu phú “bắt hít đất 500 lần” để nhận lương

Kaleb Charters, 19 tuổi, đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử về tội giết doanh nhân Tushar Atre, 50 tuổi, một vụ án xảy ra vào tháng 10 năm 2019 và vẫn đang tiếp diễn.

Vụ án này còn liên quan đến Stephen Lindsay, 22 tuổi, anh trai của Kaleb là Kurtis Charters, 22 tuổi, và một người bạn của họ, Joshua Camps, 23 tuổi. Theo cáo trạng từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Santa Cruz, California, cả nhóm bị buộc tội cướp của và giết ông Tushar Atre.

Các công tố viên cho rằng nhóm này ban đầu lên kế hoạch cướp một triệu đô la được cho là được cất giữ tại nhà riêng của ông Atre ở Santa Cruz. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại một trang trại trồng cần sa trên dãy núi Santa Cruz. Cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm vào tháng 12 năm 2019.

Kurtis Charters và Stephen Lindsay đã bị kết tội giết người cấp độ một trong các phiên tòa riêng biệt diễn ra trước đó trong năm.

Trong phiên tòa ngày 5 tháng 11, Kaleb Charters khai với bồi thẩm đoàn rằng anh ta và Stephen Lindsay đã làm việc tại trang trại cần sa của ông Tushar Atre từ sáng đến tối trong 10 ngày vào tháng 8 năm 2019, với mức lương 200 đô la mỗi ngày. Công việc chủ yếu là các công việc chân tay như dựng cọc rào và trồng hàng trăm cây cần sa.

Kaleb khai rằng anh ta và Stephen từng bị ông Tushar sỉ nhục vì làm mất chìa khóa xe tải tại trang trại. Mặc dù họ đã tìm thấy chìa khóa, ông Tushar vẫn trách mắng họ vì đã lãng phí thời gian.

Theo lời khai của Kaleb, ông Tushar ban đầu định không trả lương cho họ, sau đó ra lệnh cho cả hai phải hít đất 500 lần trước mặt mọi người mới trả 1.400 đô la. Số tiền này ít hơn 600 đô la so với mức lương 2.000 đô la mà họ được hứa hẹn cho 10 ngày làm việc. Một số nhân chứng khác đã xác nhận thông tin về việc bị bắt hít đất.

Một nhân chứng khác khai rằng ông Tushar đã tạo ra một môi trường làm việc độc hại, đến mức các nhân viên “nói đùa” về việc cướp hoặc làm hại ông. Doanh nhân này bị cáo buộc thường xuyên quát tháo nhân viên, giữ lại tiền lương hoặc sa thải nhân viên nếu cảm thấy họ thiếu tôn trọng.

Tushar Atre là CEO công ty thiết kế web Atrenet và doanh nhân bán cần sa. Ảnh: CBS
Tushar Atre: CEO thiết kế web & doanh nhân cần sa (Ảnh CBS). Ảnh: Internet

Sam Borghese, bạn thân kiêm trợ lý của ông Tushar, cũng làm chứng trước tòa vào tháng 10 rằng triệu phú công nghệ này có phong cách quản lý nghiêm ngặt và tạo ra một môi trường làm việc thù địch, đôi khi giữ lại tiền lương của nhân viên.

Stephen Lindsay (trái) và Kaleb Charters. Ảnh: Santa Cruz County Sheriffs Office
Stephen Lindsay và Kaleb Charters: Ảnh từ Cảnh sát Santa Cruz. Ảnh: Internet

Tuần trước, đoạn video ghi lại lời thú tội của Joshua Camps với cảnh sát sau khi bị bắt đã được trình chiếu tại tòa, trong đó anh ta mô tả chi tiết cách nhóm này sát hại nạn nhân.

Joshua Camps khai: “Chúng tôi trói tay ông ta bằng dây rút, nhét tất vào miệng.” Anh ta cũng thừa nhận đã đâm và bắn ông Atre khi nạn nhân cố gắng trốn thoát.

Cả Joshua Camps và Kaleb Charters đều phải đối mặt với các cáo buộc bắt cóc, cướp của, trộm cắp, cướp xe và giết người cấp độ một.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *