Chỉ vài giờ trước khi bị hành hình bằng tiêm thuốc độc, tử tù Tremane Wood đã được Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt ân giảm án. Quyết định được đưa ra vào ngày 13/11 đã cứu mạng Wood, 46 tuổi, người bị kết án năm 2004 vì liên quan đến một vụ cướp dẫn đến cái chết của Ronnie Wipf tại một nhà nghỉ ở Oklahoma City.

Thống đốc Stitt cho biết: “Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng và cầu nguyện, tôi quyết định chấp nhận đề xuất của Hội đồng Ân xá và Tạm tha, chuyển án tử hình của Tremane Wood thành án tù chung thân không ân xá.” Đây là lần thứ hai Thống đốc Stitt ân giảm án tử hình kể từ khi nhậm chức vào năm 2019.
Vụ án của Wood đã thu hút sự chú ý đặc biệt, một phần vì anh trai của Wood, Zjaiton Wood, người đã nhận tội đâm chết Wipf, đã tự sát trong tù vào năm 2019. Bản thân Tremane Wood luôn khẳng định anh trai mình mới là người trực tiếp gây ra cái chết, mặc dù anh thừa nhận đã tham gia vào vụ cướp và các hành vi vi phạm khác trong tù.
Đáng chú ý, gia đình nạn nhân Ronnie Wipf cũng bày tỏ mong muốn không chứng kiến Wood bị hành quyết. Sự ủng hộ này, cùng với việc người sống sót trong vụ cướp, Arnold Kleinsasser, cũng đồng tình với việc ân giảm, đã được Thống đốc Stitt ca ngợi là “tấm gương về lòng bao dung”.
Trước đó, Hội đồng Ân xá Oklahoma đã bỏ phiếu với 3 phiếu thuận và 2 phiếu chống để đề nghị ân giảm cho Wood. Luật sư của Wood hoan nghênh quyết định của Thống đốc, gọi đó là một hành động “can đảm và đạo đức”, phù hợp với mong muốn của gia đình nạn nhân và người sống sót.
Nhóm bào chữa cho Wood cũng chỉ ra rằng phiên tòa năm 2004 đã không công bằng do luật sư của Wood khi đó nghiện rượu và ma túy, dẫn đến việc bào chữa kém hiệu quả. Tòa án Tối cao Oklahoma đã từng đình chỉ hành nghề tạm thời của luật sư này vào năm 2006 vì lạm dụng chất kích thích.
Trong thời gian chờ đợi thi hành án, Wood đã ở trong phòng giam cạnh buồng tử hình. “Tôi không phải quái vật. Tôi không phải kẻ giết người,” Wood từng nói trong một buổi điều trần trước đó.
Ngay sau khi biết tin được giảm án, Wood được phát hiện bất tỉnh trong buồng giam và được đưa đi cấp cứu. Quản ngục cho biết phạm nhân đã bị căng thẳng và mất nước trong thời gian chờ đợi, nhưng đã tỉnh táo trở lại và ổn định sau khi được điều trị. Wood nói rằng ông bị ngất khi nằm nghỉ nên té khỏi giường, khẳng định không có ý định tự làm hại bản thân và đã gửi lời cảm ơn Thống đốc Stitt.
Admin
Nguồn: VnExpress
