SEA Games 33: Indonesia Thua Đậm, Thái Lan Thắng Dễ

Trên sân vận động Pakansari, đội tuyển U20 Indonesia đã trình diễn đội hình mạnh nhất hiện có, với sự góp mặt của các cầu thủ gốc Hà Lan như tiền vệ đội trưởng Ivar Jenner, cùng bộ đôi tiền đạo Rafael Struick và Mauro Zijlstra. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Indonesia và Mali là điều khó có thể san lấp trong trận giao hữu này.

Tiền vệ Indonesia gốc Hà Lan Iver Jenner (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu thua Mali 0-3 ở sân Pakansari, Indonesia ngày 15/11/2025. Ảnh: Bola.
Iver Jenner: Tiền Vệ Gốc Hà Lan Thua Cùng Indonesia Trước Mali. Ảnh: Internet

Mali, đội tuyển đang xếp thứ 53 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Indonesia tới 69 bậc. Sự vượt trội về thể chất và kỹ thuật của các cầu thủ châu Phi đã được thể hiện rõ nét, tương tự như trận thua 0-2 của Indonesia trước Guinea trong trận play-off liên lục địa tranh vé dự Olympic 2024.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách Mali đã tạo ra sức ép lớn và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 5. Từ một quả phạt góc bên cánh phải, Sekou Doucoure đã đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Cahya Supriadi cơ hội cản phá. Đến phút 35, hàng thủ Indonesia mắc sai lầm, để mất bóng tạo điều kiện cho Wilson Samake đi bóng vượt qua thủ môn Supriadi, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Tiền vệ Thái Lan Phon-ek Manikon (số 10) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận giao hữu thắng Ấn Độ 4-0 ở sân Rajamangala, Thái Lan ngày 15/11/2025. Ảnh: ThailandNT.
Phon-ek Manikon: Thái Lan Thắng Ấn Độ 4-0 Trong Giao Hữu. Ảnh: Internet

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Indonesia buộc phải sử dụng lối chơi bóng dài. Dù vậy, đội chủ nhà cũng tạo ra một vài cơ hội, điển hình là các pha dứt điểm của Dony Tri Pamungkas và Ivar Jenner, nhưng đều không thể đánh bại được thủ môn Bourama Kone của Mali.

Từ phút 70 trở đi, khi Mali chủ động giảm nhịp độ tấn công, Indonesia đã có thể kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Indra Sjafri cũng không còn đủ sức để duy trì tốc độ cao. Dù có thể đưa bóng vào khu vực cấm địa, nhưng Indonesia gặp khó khăn trong việc tạo ra những cú dứt điểm đủ hiểm hóc để uy hiếp khung thành của Mali.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Mali đến ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp hai. Maoulaye Haidara đã cướp được bóng sau một pha tranh chấp không quyết liệt của đối phương, trước khi tung cú vô-lê chân phải từ sát vòng cấm. Bóng đi với quỹ đạo khó chịu, chạm mép trong cột dọc trái rồi đi vào lưới, khép lại một ngày thi đấu đáng quên của đội chủ nhà.

Trong trận đấu diễn ra trước đó, đội chủ nhà Thái Lan đã có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Ấn Độ, với các bàn thắng được ghi bởi bốn cầu thủ khác nhau. Siraphop Wandee mở tỷ số ở phút 32 với một cú sút chân trái hiểm hóc sau đường tạt bóng từ cánh phải. Mười phút sau, Chinngoen Phutanyong mang về một quả phạt đền, và Phon-ek Manikon đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp hai, Manikon tiếp tục tỏa sáng khi kiếm về một quả phạt đền khác ở phút 46, lần này Chaiyaphon Otton là người thực hiện thành công. Đến phút 62, Thanakrit Chotmuangpak ấn định tỷ số 4-0 sau một pha dứt điểm cận thành từ đường căng ngang bên cánh trái của Yotsakorn Burapha.

Vào ngày 18/11, Indonesia và Thái Lan sẽ có cơ hội tái đấu với Mali và Ấn Độ, trên sân nhà của mình.

Loạt trận giao hữu này là bước chuẩn bị quan trọng của Thái Lan và Indonesia cho SEA Games 33 sắp tới. Indonesia đang là nhà đương kim vô địch, trong khi Thái Lan đặt mục tiêu giành lại tấm huy chương vàng, kể từ lần gần nhất vào năm 2017.

Trong khi Thái Lan lựa chọn những đối thủ vừa sức, Indonesia lại quyết định đối đầu với một đội bóng rất mạnh. HLV Indra Sjafri giải thích rằng việc lựa chọn đối thủ như vậy là do không tìm được các đội bóng phù hợp. Ông nói: “Chúng tôi muốn gặp một đội mạnh, và một đội vừa sức hoặc yếu hơn. Nhưng điều này không hề dễ dàng”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *