Sống cạnh nhà vợ: Mất tự do hay cơ hội?

Cuộc sống sau hôn nhân vốn dĩ chứa đựng nhiều điều chỉnh, và đôi khi những mối quan hệ gia đình lại trở thành một thách thức lớn. Trường hợp của tôi là một ví dụ điển hình. Chúng tôi kết hôn đã bốn năm và đang sống trong căn nhà cấp bốn được sửa sang lại từ nhà mẹ vợ. Điều đáng nói là nhà anh trai của vợ tôi lại nằm sát vách, chung lối đi, khiến cho cuộc sống của hai gia đình gắn bó mật thiết, thậm chí là quá mức.

Ban đầu, tôi nghĩ việc có người thân bên cạnh sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng dần dà, tôi nhận ra anh vợ, với tính cách thẳng thắn và quen với vai trò “anh cả”, dường như coi nhà tôi như nhà của anh ấy. Anh thường xuyên tự tiện ra vào mà không báo trước, rồi bắt đầu đưa ra những lời nhận xét về mọi thứ, từ cách sắp xếp đồ đạc đến việc chăm sóc con cái. Tôi hiểu rằng đó là sự quan tâm, nhưng sự xâm phạm quyền riêng tư khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mất hết tự do khi sống cạnh nhà anh vợ

Sự khó chịu ấy càng tăng lên khi vợ tôi luôn cố gắng bảo vệ anh trai, sợ anh buồn lòng mỗi khi tôi góp ý về việc anh ấy tự do ra vào nhà. Có lẽ cô ấy không hiểu rằng, đôi khi, đàn ông cần một không gian riêng tư, dù chỉ là để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiếng ồn cũng là một vấn đề. Nhà anh chị có hai đứa con nhỏ, thường xuyên chạy nhảy và la hét. Nhưng chỉ cần nhà tôi mở nhạc lớn một chút, anh đã sang nhắc nhở. Thậm chí, mỗi khi vợ chồng tôi có tranh cãi, anh lại xuất hiện, chưa cần biết đúng sai thế nào đã vội trách tôi gia trưởng, bắt nạt vợ.

Tôi không hề muốn có hiềm khích với gia đình vợ, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy như mình đang sống trong nhà của người khác. Tôi yêu vợ, thương con, nhưng không thể mãi chịu đựng cảm giác bị xem thường như vậy. Giờ đây, tôi đang phân vân giữa việc nói chuyện thẳng thắn với anh vợ, thảo luận với vợ trước, hay là dọn ra ở riêng, mặc dù điều kiện kinh tế hiện tại chưa thực sự cho phép. Tôi thực sự cần một lời khuyên để giải quyết tình huống này một cách tốt nhất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *