Cách đây một thập kỷ, cộng đồng mạng phương Tây đã xôn xao trước một video ghi lại màn trình diễn “The 7th Element” của ca sĩ Vitas. Sự xuất hiện của chàng trai trẻ trong bộ trang phục bó sát mang phong cách tương lai đã thu hút sự chú ý, nhưng điều gây ấn tượng mạnh nhất lại là giọng hát cao vút, hòa quyện cùng âm thanh bật lưỡi nhanh, tạo cảm giác như một ngôn ngữ đến từ hành tinh khác.

Bài hát này, ra mắt lần đầu vào năm 2001, đã từng là một bản hit lớn tại Nga. Theo Russia Beyond, “The 7th Element” bất ngờ hồi sinh vào năm 2015 khi một tài khoản Reddit đăng tải lại, nhanh chóng lan truyền khắp các quốc gia nói tiếng Anh. Từ đó, ca khúc được biết đến với cái tên “bài hát Nga kỳ lạ”, còn Vitas được gọi là “ca sĩ kỳ lạ với chiếc lưỡi ma thuật”.

Đến nay, sức hút của bài hát vẫn không hề giảm nhiệt, liên tục nhận được những bình luận hài hước. Biểu cảm của Vitas khi biểu diễn cũng trở thành một meme phổ biến trên mạng xã hội. Nhiều khán giả trên YouTube nhận xét rằng “The 7th Element” đã “đi trước thời đại” so với thời điểm phát hành, thậm chí so với cả thập niên 2020. Một số người còn ví von Vitas đã mang đến “một bữa tiệc trên sao Hỏa”.
Sau “cơn sốt” năm 2015, khán giả quốc tế bắt đầu tìm nghe nhiều hơn các ca khúc của Vitas, và bị cuốn hút bởi khả năng hát giọng giả thanh (falsetto) rộng đến năm quãng tám của anh. Nhiều chuyên trang âm nhạc nhận xét rằng nhờ khả năng lên nốt cao linh hoạt, Vitas có thể thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ opera, techno, dance, jazz đến nhạc dân gian.
Vitas, tên thật là Vitaly Vladasovich Grachev, sinh năm 1979 tại Latvia và mang trong mình ba dòng máu Nga, Litva và Do Thái. Vitas là tên anh dùng từ thời niên thiếu. Anh chuyển đến Odessa (Ukraine) cùng bố mẹ khi còn nhỏ và trưởng thành tại đây. Thông tin về gia đình anh khá ít ỏi, chỉ biết rằng anh từng học chơi đàn phong cầm với ông nội, một cựu binh Thế chiến II yêu thích nhạc cụ, và mẹ anh là một nhà thiết kế thời trang.

Trong một cuộc trò chuyện với Star Hit, Vitas chia sẻ rằng từ nhỏ anh đã mơ ước trở thành nghệ sĩ. Anh bắt đầu biểu diễn từ năm bốn tuổi, tham gia các lớp luyện thanh, biểu diễn hình thể và luyện giọng. Anh còn tự học điệu moonwalk nổi tiếng của Michael Jackson và sáng tác nhạc.
Mặc dù có tài năng và đam mê, con đường sự nghiệp của Vitas không hề dễ dàng. Trong một bài phỏng vấn với báo Ukraine năm 2012, anh tiết lộ rằng từng bị một nhạc viện từ chối mặc dù đạt điểm chuyên môn cao, và gia đình anh cũng không đủ khả năng chi trả học phí. Để kiếm thêm thu nhập, anh đi hát ở các hộp đêm và biểu diễn khả năng bắt chước Michael Jackson. Một năm sau, Vitas được nhận vào trường nhờ sự hỗ trợ học phí sáu tháng từ một nhà hảo tâm.
Cuộc đời Vitas bước sang trang mới khi anh đến Moskva (Nga) và hợp tác với nhà sản xuất trẻ Sergey Pudovkin. Năm 2000, anh ra mắt với ca khúc “Opera#2”, ngay lập tức tạo tiếng vang lớn. Theo Salve Music, Vitas sáng tác ca khúc này từ năm 14 tuổi, không ngờ rằng nó sẽ trở thành một bản hit định hình sự nghiệp của anh. Trong MV, anh hóa thân thành một người lai cá si tình, có giọng hát cao vút đến mức làm vỡ cả cửa kính. Khán giả Nga ngay lập tức yêu mến anh và tò mò về bí quyết lên nốt cao đến khó tin của chàng trai trẻ.

Nắm bắt được tâm lý của người hâm mộ, ê-kíp của Vitas đã xây dựng cho anh một hình tượng bí ẩn. Trong những năm đầu sự nghiệp, anh hiếm khi trả lời phỏng vấn, thường xuyên mặc trang phục mang phong cách ngoài hành tinh và tạo một trang web với chủ đề tương lai kỳ ảo.

Giới chuyên môn bắt đầu tranh luận về khả năng của Vitas, đặc biệt sau khi nhà sản xuất của anh giải thích rằng giọng hát cao vút của anh là do “cổ họng khác biệt”. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin thời đó, phó giáo sư thanh nhạc của Đại học Sư phạm Moskva, Elena Kirashvili, bày tỏ nghi ngờ về trình độ chuyên môn của Vitas.

Theo bà, cách Vitas thể hiện những nốt thấp và trung bình không thể coi là hát, mà chỉ là ngâm thơ. Đây là đặc điểm thường thấy ở những người không được đào tạo thanh nhạc bài bản. Bà cũng cho rằng nếu Vitas từng học cách luyến láy các nốt cao, ít nhất anh phải biết hát bằng giọng ngực khi xuống giọng.
Bất chấp những tranh cãi, Vitas đã gặt hái được vô số thành công. Trong giai đoạn từ 2001 đến 2006, nhiều album của anh đã lọt vào top những đĩa nhạc phổ biến nhất năm. Anh nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật tại Nga, tổ chức các chuyến lưu diễn tại Ukraine, Kazakhstan, Belarus, các nước vùng Baltic và Israel. Bên cạnh âm nhạc, anh còn tham gia đóng phim, mở thương hiệu thời trang. Năm 2002, Vitas trở thành nghệ sĩ trẻ nhất biểu diễn solo tại điện Kremlin.

Năm 2006, tên tuổi của Vitas lan rộng sang Trung Quốc sau khi anh tham gia chương trình “Year of Russia” tại Bắc Kinh cùng năm. Theo China Daily, khán giả Trung Quốc say mê giọng hát và phong cách âm nhạc đa dạng của chàng ca sĩ trẻ đến từ Nga. Họ gọi anh là “hoàng tử mang âm sắc cá heo” và dựng tượng sáp để tôn vinh anh. Năm 2009, Vitas tham gia bộ phim điện ảnh “Hoa Mộc Lan”, đóng cùng Triệu Vy và Trần Khôn.
Ở tuổi 46, Vitas đang có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ và ba con (hai gái, một trai) tại Nga. Anh thỉnh thoảng đăng tải những hình ảnh và video đi chơi cùng gia đình. Mặc dù không còn hoạt động sôi nổi như thời trẻ, Vitas vẫn duy trì được sự nổi tiếng của mình. Truyền thông cho rằng anh có một lượng người hâm mộ đông đảo, luôn ủng hộ anh ngay cả khi anh vướng vào những bê bối. Năm 2013, Vitas xô xát với lực lượng chức năng sau khi lái xe gây tai nạn với một người đi xe đạp. Năm 2018, Vitas bị hàng xóm báo cảnh sát vì liên tục nổ súng trong sân sau nhà.
Trong những năm gần đây, Vitas thường xuyên lưu diễn tại Trung Quốc và một số quốc gia khác. Dù ở đâu, anh cũng luôn hết mình trên sân khấu. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012, Vitas chia sẻ rằng khi nghệ sĩ dốc hết tâm huyết, họ mới có thể chạm đến sự đồng cảm của khán giả. Và đó cũng là cách anh xây dựng mối quan hệ sâu sắc với người hâm mộ. Hiện tại, có thông tin cho rằng Vitas sắp trở lại với chuyến lưu diễn “Eternal Dolphin Sound 2.0” tại Ürümqi (Tân Cương), Hàng Châu và Thượng Hải trong tháng 11 tới.
Admin
Nguồn: VnExpress
