Tìm bạn đồng hành: Người đàn ông giản dị, biết điều

Người đàn ông 42 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, tự nhận mình là một người bình thường, không giàu có, không hào nhoáng và cũng không có những thành tựu nổi bật. Anh mô tả bản thân là một người đàn ông giản dị, hiền lành, biết điều, yêu thích cuộc sống yên bình và đang mong muốn tìm kiếm một người bạn để cùng nhau chia sẻ những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và đã trải qua những năm tháng khó khăn tại Hà Nội. Nhờ sự cố gắng và một chút may mắn, cuộc sống của anh hiện tại đã ổn định hơn với một mái nhà để ở và không còn gánh nặng về tài chính. Anh trân trọng những điều nhỏ bé như một mái nhà ấm cúng, một bữa cơm tự nấu hay một buổi chiều nhâm nhi tách trà sau khi dọn dẹp nhà cửa.

Về ngoại hình, anh cao 1m70, nặng 60kg, có vẻ ngoài bình thường nhưng luôn gọn gàng và sạch sẽ. Anh không uống bia rượu, không hút thuốc và duy trì sức khỏe bằng cách tập thể dục tại nhà theo các video hướng dẫn đơn giản. Anh từng trải qua những ngày ốm đau một mình và nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe cũng như sự đồng hành.

Gần đây, anh bắt đầu học nấu ăn, ban đầu là vì nhu cầu, sau dần trở thành niềm yêu thích. Anh đã có thể tự tay nấu những món ăn phức tạp như bún chả, phở bò, phở gà, bánh cuốn, steak, cơm chiên… Anh cảm thấy vui khi nhìn nồi canh sôi hoặc miếng thịt đổi màu trên chảo nóng. Vào cuối tuần, anh thích thức dậy sớm, tập thể dục, đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa trong khi nghe những bài hát yêu thích, những việc nhỏ nhặt giúp anh cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng. Anh đang học thêm các món Âu và món tráng miệng với hy vọng sẽ có người cùng thưởng thức, góp ý và cười đùa bên mâm cơm.

Trong chuyện tình cảm, anh từng có những cơ hội thoáng qua nhưng chưa có mối tình sâu đậm nào. Có lẽ vì trước đây thời gian, công việc và tài chính không cho phép anh mở lòng hoàn toàn, hoặc có thể do anh chưa gặp đúng người. Tuy vậy, anh tin rằng mình đã có đủ trải nghiệm để có thể ngồi trò chuyện cùng người bạn đời tương lai một cách thú vị, đủ hài hước để mang lại tiếng cười mỗi ngày và đủ sâu sắc để lắng nghe những tâm sự khó nói. Anh không phải là người có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh biết trân trọng tình cảm và sẵn sàng học cách yêu thương một cách chân thành.

Anh không tìm kiếm một người hoàn hảo mà chỉ mong gặp được một người “bình thường”, sống chân thành, hiền lành, có trái tim ấm áp và biết trân trọng những giá trị giản dị trong cuộc sống. Anh trân trọng cả những người phụ nữ đã có con riêng. Anh sẵn sàng đón nhận con của người mình yêu như một phần yêu thương. Anh mong muốn có thể cùng người mình yêu và con đi công viên, khu vui chơi, ăn kem, chụp ảnh… những điều nhỏ bé mà trước đây anh chưa có cơ hội trải qua. Nếu người bạn đời tương lai chưa có con, anh cũng không đặt nặng vấn đề sinh con, anh tôn trọng quyết định của người bạn đời. Điều quan trọng nhất với anh là cả hai có thể làm bạn, chia sẻ những tâm tư và cùng nhau trải qua những ngày tháng bằng sự thấu hiểu và đồng hành.

Anh không vội vàng, chỉ mong rằng nếu có ai đó cũng là một người “bình thường” đang tìm kiếm một người để chia sẻ và lắng nghe, thì có thể bắt đầu bằng một tin nhắn nhẹ nhàng. Biết đâu, qua những cuộc trò chuyện giản dị, cả hai sẽ tìm thấy điều mình cần, không phải là một người khiến mình choáng ngợp, mà là một người khiến mình cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh.

Anh hy vọng rằng nếu ai đó kiên nhẫn đọc đến những dòng này và cảm thấy có sự đồng cảm, thì cả hai sẽ có cơ hội trò chuyện và biết đâu đó sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho cả hai người.

Chúc mọi người luôn bình an và ấm áp.

(Liên hệ: Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *