10 cặp cha con nổi tiếng không cùng màu áo ĐTQG

Trong thế giới bóng đá, có những câu chuyện về cha và con trai, những người đã viết nên những chương khác nhau trong lịch sử môn thể thao vua, đôi khi ở những quốc gia và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

Một ví dụ điển hình là Mafuila “Ricky” Mavuba, trụ cột của đội tuyển Zaire (nay là CH Congo) trong giai đoạn từ những năm 1970 đến 1980. Ông đã góp mặt trong nhiều kỳ Cúp châu Phi và đặc biệt là World Cup 1982 tại Tây Ban Nha, một dấu mốc lịch sử của bóng đá Zaire. Với lối chơi mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu cao, Ricky đã trở thành một trong những cầu thủ đáng nhớ nhất của thế hệ mình.

Ngược lại, con trai ông, Rio Mavuba, lại có một khởi đầu hoàn toàn khác. Anh sinh ra trên một con thuyền khi cha mẹ anh chạy trốn khỏi xung đột. Rio lớn lên ở Pháp và phát triển sự nghiệp bóng đá của mình tại Bordeaux và Lille. Nhờ sự bền bỉ và khả năng phòng ngự tốt, anh đã sớm được đánh giá cao. Sự nghiệp của Rio đạt đến đỉnh cao khi anh được gọi vào đội tuyển Pháp và tham dự World Cup 2014 tại Brazil.

Một câu chuyện khác là về David Johnson, một tiền đạo nổi bật đã từng khoác áo đội tuyển Jamaica trong giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Ông đã đóng góp vào sự phát triển của đội tuyển trong thời kỳ bóng đá Jamaica vươn ra đấu trường quốc tế.

Con trai ông, Brennan Johnson, sinh ra tại Nottingham, Anh. Anh mang trong mình dòng máu xứ Wales từ mẹ. Lớn lên trong hệ thống đào tạo bóng đá của Anh, Brennan nhanh chóng trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của xứ Wales. Sau khi tỏa sáng trong màu áo Nottingham Forest và hiện tại là Tottenham, Brennan đã chọn thi đấu cho đội tuyển xứ Wales, trở thành niềm hy vọng lớn sau thời Gareth Bale.

Marti Vantolra cũng là một trường hợp đặc biệt. Ông từng khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha và tham dự World Cup 1934 tại Ý. Ông là một phần của thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha trước cuộc nội chiến, nổi tiếng với kỹ thuật điêu luyện và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh đã buộc ông phải rời bỏ quê hương và bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài.

Con trai ông, Jose Vantolra, sinh ra ở Mexico sau khi gia đình ông phải sống lưu vong. Lớn lên trong môi trường bóng đá Mexico, Jose được gọi vào đội tuyển quốc gia và tham dự World Cup 1970. Câu chuyện của Jose cho thấy sự tiếp nối di sản bóng đá từ cha, nhưng lại gắn liền với một quốc gia khác, minh chứng cho việc thể thao có thể vượt qua biên giới và những biến động của lịch sử.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *