Bạn trai chê phiền phức, hay quan trọng hóa vấn đề: Vì sao?

Tôi là một người đồng tính nam và đã yêu một người bằng tuổi hơn một năm. Mối quan hệ của chúng tôi khá êm đềm, không ồn ào như nhiều cặp đôi đồng tính khác. Thay vì những buổi nhậu nhẹt, chúng tôi thích cùng nhau nghe nhạc, xem phim, ăn uống và đi dạo. Anh ấy là một người tốt, luôn yêu thương, quan tâm và chu đáo với tôi. Vào dịp lễ Tình nhân, anh ấy đã mang nhẫn và quà đến tận nơi tôi làm việc.

Sinh nhật tôi, anh ấy còn bất ngờ tổ chức một buổi tiệc lãng mạn tại nhà hàng với hoa, nến, quà và bánh kem. Trước đây, tôi chưa từng nhận được những điều như vậy trong các mối quan hệ khác, vì nhiều người đồng tính thường không thể hiện tình cảm một cách rõ ràng, thậm chí chỉ đến với nhau vì nhu cầu.

Trong chuyện chăn gối, chúng tôi cũng rất hòa hợp. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Tuy nhiên, do tính cách và lối suy nghĩ khác nhau, chúng tôi thường xuyên xảy ra những tranh cãi nhỏ. Gần đây, do công việc bận rộn, tôi phải tăng ca nhiều và cảm thấy mệt mỏi. Vì tính tự lập, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy phải mang đồ ăn hay đưa đón. Tôi luôn tự mình giải quyết mọi việc. Điều tôi mong muốn chỉ là một tin nhắn hỏi han, động viên, nhưng lại không nhận được.

Khi tôi nhắn tin than thở, anh ấy lại mải mê chơi game và không trả lời. Khi tôi giận dỗi, anh ấy lại nói tôi ích kỷ. Trong khi đó, mỗi khi anh ấy ốm, tôi đều mua thuốc, mua đồ ăn mang đến, dặn dò anh ấy uống thuốc đúng giờ. Thậm chí, khi anh ấy nhập viện, tôi đã xin nghỉ làm để chăm sóc anh ấy, sáng đi làm, tối vào bệnh viện chăm sóc rồi ngủ lại đó. Những lúc anh ấy say xỉn, tôi cũng không ngại đến tận nơi đón về.

Trước đây, trong một chuyến du lịch, anh ấy thường chê bai những bức ảnh tôi chụp không đẹp, nhưng khi anh ấy nhờ, tôi luôn sẵn lòng. Vì biết mình chụp ảnh không giỏi, tôi đã cố gắng chụp nhiều góc khác nhau để anh ấy lựa chọn. Nhưng khi tôi nhờ chụp ảnh, anh ấy lại từ chối hoặc làm một cách qua loa. Khi tôi phàn nàn, anh ấy liền bỏ đi, bỏ mặc tôi một mình. Tôi rất buồn và hụt hẫng vì công việc của cả hai rất khó khăn để có được một chuyến đi du lịch cùng nhau.

Bạn trai liên tục nói tôi phiền phức, quan trọng hóa vấn đề

Sau mỗi lần cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, tôi luôn muốn ngồi lại để nói chuyện, phân tích để hiểu nhau hơn và tránh làm nhau buồn lòng. Nhưng anh ấy lại không muốn như vậy, anh ấy thường lảng tránh và nói tôi phiền phức, quan trọng hóa vấn đề. Dù vài ngày sau anh ấy làm lành, anh ấy cũng không bao giờ nhắc lại chuyện cũ hay tìm hiểu lý do tại sao tôi buồn. Cứ như vậy, chúng tôi lại tiếp tục cãi vã vì những chuyện tương tự.

Đôi khi, tôi cảm thấy anh ấy thực sự không hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Hiện tại, chúng tôi đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, và tôi không biết liệu có nên kết thúc mối quan hệ này hay không. Tôi yêu anh ấy, và biết rằng anh ấy cũng yêu tôi, nhưng những cuộc cãi vã liên tục vì những chuyện nhỏ nhặt khiến tôi dần mất niềm tin vào mối quan hệ này. Tôi không biết tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *