Ngày 17/11, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Wilmer Chavarria, một trùm ma túy khét tiếng người Ecuador, tại thành phố Malaga. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã xác nhận thông tin này, cho biết Chavarria, còn được biết đến với biệt danh “Pipo”, là một trong những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất ở Ecuador. Những hình ảnh do cảnh sát Tây Ban Nha công bố cho thấy nghi phạm mặc áo thể thao màu đen và xanh, bị áp giải lên xe cảnh sát.
Chavarria bị cáo buộc là thủ lĩnh của Los Lobos, một băng đảng ma túy lớn mạnh với khoảng 8.000 thành viên. Tổ chức này đã bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Los Lobos bị cáo buộc có liên quan đến nhiều vụ ám sát chính trị ở Ecuador và hợp tác với các băng đảng ma túy Mexico.

Theo Tổng thống Noboa, Pipo đã giả chết trong đại dịch năm 2021 và sử dụng danh tính mới để trốn sang Tây Ban Nha. Tại đây, hắn tiếp tục điều hành đường dây ma túy, chỉ đạo các vụ giết người và điều hành một mạng lưới tống tiền nhắm vào các mỏ vàng trong nước.
Giới chức Ecuador cho biết Chavarria kiểm soát các tuyến buôn ma túy và hoạt động khai thác vàng trái phép. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2019, hắn đã chỉ đạo các hoạt động của băng đảng từ trong tù. Bộ trưởng Nội vụ John Reimberg cho biết Chavarria đứng sau ít nhất 400 vụ giết người.
Ecuador, từng là một trong những quốc gia yên bình nhất ở Nam Mỹ vào đầu những năm 2010, đã chứng kiến tình trạng bạo lực leo thang khi nước này trở thành điểm trung chuyển ma túy từ Colombia và Peru. Các băng nhóm tội phạm đã tấn công các quan chức, nhà báo và ứng cử viên tổng thống trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát các cảng biển và thành phố ven biển.
Vụ bắt giữ Pipo diễn ra vào thời điểm người dân Ecuador đang tham gia cuộc trưng cầu dân ý về bốn vấn đề, trong đó có đề xuất cho phép các quốc gia khác đặt căn cứ quân sự tại Ecuador. Tổng thống Noboa khẳng định rằng việc sửa đổi này sẽ tăng cường hợp tác chống ma túy với Mỹ và gây thêm áp lực lên các tổ chức tội phạm.
Admin
Nguồn: VnExpress
