Dù được tạm đình chỉ thi hành án vì lý do sức khỏe, Austin-Saddington vẫn mang trong mình vết nhơ của một tội phạm, một gánh nặng mà cô tự nhận sẽ phải hối hận suốt đời. Câu chuyện của cô là một lời cảnh tỉnh về sự cô đơn, sự thao túng và những sai lầm có thể hủy hoại cả một cuộc đời.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2022, khi Austin-Saddington, một nữ quản giáo tại nhà tù The Verne ở hạt Dorset, nhận từ tù nhân Bradley Trengrove, một đối tượng nguy hiểm, một tờ tạp chí. Bên trong, kẹp giữa những trang giấy là một số điện thoại di động, một vật cấm tuyệt đối trong môi trường nhà tù. Thay vì báo cáo hành vi phạm pháp này, Austin-Saddington đã chọn cách im lặng, một bước trượt dài dẫn đến những sai lầm nối tiếp: nhắn tin lén lút, quan hệ tình dục trái phép, tuồn đồ cấm vào nhà tù, và cuối cùng là bị truy tố vì hành vi sai trái trong công vụ.
Austin-Saddington lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi con từ năm 16 tuổi và từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc xã hội, cô quyết định trở thành quản giáo với mong muốn làm một công việc có ý nghĩa. Năm 2019, cô được nhận vào làm tại The Verne, một nhà tù loại C, nơi giam giữ nhiều tù nhân lớn tuổi và tội phạm tình dục. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng khác xa so với những gì cô hình dung. Môi trường làm việc đầy rẫy những mối quan hệ thân mật quá mức giữa nhân viên và tù nhân, những trao đổi ân huệ và sự thiên vị.
Vào cuối năm 2021, thời điểm Trengrove được chuyển đến The Verne, cuộc sống của Austin-Saddington đang rơi vào bế tắc. Cô và ba đứa con phải sống trong một căn phòng tạm dành cho người vô gia cư. Người bạn đời cũ thường xuyên bạo hành cô đến mức phải phẫu thuật hàm. “Tôi chỉ cố gắng sống sót qua từng ngày”, cô chia sẻ.

Trengrove xuất hiện như một tia sáng, ban đầu chỉ là những lời hỏi mượn tạp chí đơn thuần. Dần dần, hắn tìm mọi cách để bắt chuyện, pha trò, hỏi han ân cần. Sự ràng buộc về mặt cảm xúc càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Trengrove nhờ người thân nhắn tin hỏi thăm Austin-Saddington, khiến cô cảm thấy mình được quan tâm sâu sắc. “Hắn có cách khiến bạn cảm thấy mình đặc biệt. Tôi đã quên mất rằng hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm”, cô kể lại.
Trengrove xuất hiện đúng thời điểm, tạo cho Austin-Saddington cảm giác được “cần đến”. Dần dần, cô đáp lại tình cảm đó, lén lút nhắn tin, quan hệ tình dục và giúp hắn thực hiện những yêu cầu vi phạm quy định. Những hành vi vi phạm tưởng chừng nhỏ nhặt ngày càng leo thang. Cuối cùng, cô bị cảnh cáo và buộc phải rời khỏi khu giam. Ngay cả khi Trengrove bị phát hiện tàng trữ điện thoại trái phép và Austin-Saddington xin nghỉ việc, họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc thông qua gia đình hắn.
Tháng 5/2023, Austin-Saddington bị bắt ngay tại cổng nhà tù khi đang cố gắng mang vào một lọ Calpol (siro giảm đau cho trẻ em). Trengrove muốn sử dụng chiếc lọ này để đựng tinh trùng, với ý định nhờ cô thụ tinh nhân tạo.

Đầu năm 2024, ngay trước ngày xét xử, Austin-Saddington bất ngờ bị đột quỵ, dẫn đến tình trạng liệt từ ngực trở xuống. Thẩm phán sau đó đã quyết định hoãn thi hành án do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của cô.
Hiện tại, Austin-Saddington sống trong một căn nhà nhỏ ở Weymouth, di chuyển bằng xe lăn và một mình chăm sóc ba đứa con. Cô đang tham gia các buổi trị liệu tâm lý và làm việc với tổ chức Refuge, một tổ chức hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình.
Cơ quan Công tố Hoàng gia cũng đã truy tố Trengrove vì hành vi xúi giục người khác phạm tội, khiến hắn phải nhận thêm hơn hai năm tù giam. “Ban đầu tôi cảm thấy có lỗi vì hắn phải chịu mức án dài hơn. Nhưng sau đó, tôi lại thấy mừng. Tôi biết hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm”, Austin-Saddington chia sẻ.
Cô cho rằng mối quan hệ này không chỉ là một sai lầm cá nhân mà còn là một bài học đắt giá về sự cô đơn và nguy cơ bị thao túng về mặt cảm xúc. “Tôi đã bị mắc kẹt trong một cái bẫy tình ái, và cái giá phải trả là cả cuộc đời”, cô ngậm ngùi nói.
Theo số liệu thống kê từ Bộ Tư pháp Anh, từ năm 2019 đến năm 2024, có tổng cộng 64 nhân viên trại giam bị đề nghị sa thải vì có quan hệ không phù hợp với tù nhân. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều, do thống kê này không bao gồm những nhân viên đã tự ý nghỉ việc. Chỉ tính riêng trong năm qua, đã có ít nhất 10 nữ quản giáo ở nước này phải ra hầu tòa vì có quan hệ tình ái với tù nhân.
Admin
Nguồn: VnExpress
