Tân Thị trưởng New York và niềm đam mê bóng đá

Năm 2012, câu lạc bộ Real Oviedo của giải hạng Ba Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ giải thể. Để tồn tại, họ phát động một đợt tăng vốn khẩn cấp, cần huy động khoảng 2,3 triệu đô la Mỹ. Một chiến dịch “giải cứu” toàn cầu đã diễn ra, thu hút 36.962 cá nhân từ 86 quốc gia mua cổ phần với giá 12,5 đô la mỗi cổ phiếu. Nhờ đó, Oviedo đã sống sót và sau 24 năm, họ đã trở lại La Liga trong mùa giải này.

Zohran Mamdani tại New York, Mỹ, ngày 4/11/2025. Ảnh: Reuters
Zohran Mamdani ở New York, ngày 4/11/2025 (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Trong số hàng ngàn người đã cứu rỗi Oviedo năm đó, ngoại trừ Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez, hầu hết đều vô danh trong nhiều năm. Tuy nhiên, một trong số họ, sau hơn một thập kỷ, đã trở thành tân Thị trưởng New York, đó là Zohran Mamdani.

Mười ba năm trước, ông hưởng ứng lời kêu gọi của ký giả bóng đá nổi tiếng Sid Lowe từ tờ The Guardian của Anh, mua cổ phần của Oviedo. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2012, Mamdani khi đó 21 tuổi đã viết trên Twitter: “Xin chào Sid Lowe, tôi vừa mua một cổ phần, liệu tôi có phải là cổ đông Oviedo đầu tiên sống ở bang Maine của Mỹ không? #SOSRealOviedo”.

Không chỉ là cổ đông của câu lạc bộ xứ Asturias, Mamdani còn có mối liên hệ chặt chẽ với bóng đá, đặc biệt là Arsenal, khi công khai là người hâm mộ đội bóng này. Trước khi tham gia chính trị, ông cũng từng chơi bóng không chuyên. Năm 2020, Mamdani từng chia sẻ trên mạng xã hội: “Những màn trình diễn hay nhất của tôi trên sân diễn ra ở trường trung học, khi tôi ghi bàn hết mình cho Wolverines (đội bóng của trường Bronx High School of Science ở New York)”.

Sinh ra ở Kampala, Uganda, tân Thị trưởng New York, người trẻ nhất kể từ năm 1892, đã phát động chiến dịch “Game over Greed” (Bóng đá vượt trên Lòng tham) vào tháng 9. Chiến dịch này, diễn ra chưa đầy một năm trước khi World Cup đến Mỹ, yêu cầu FIFA trích một phần vé cho cư dân New York và giảm 15% giá vé tại quầy cho họ.

Chính trị gia đại diện cho đảng Dân chủ Mỹ này cũng kêu gọi FIFA kiểm soát và hạn chế nạn bán lại vé, một hoạt động ngày càng phổ biến trước các sự kiện thể thao lớn dù đã bị truy quét.

Mamdani mở đầu video quảng bá chiến dịch, được đăng một ngày trước đợt FIFA mở bán vé sớm cho World Cup 2026: “World Cup sẽ đến New York trong chưa đầy một năm, và với tư cách là một người hâm mộ bóng đá chân chính, tôi rất phấn khích. Nhưng liệu có cư dân New York thuộc tầng lớp lao động nào có khả năng đến sân? Lần đầu tiên, FIFA áp dụng cái gọi là giá vé linh động, nghĩa là vé có thể được bán lại mà không giới hạn ngay trên nền tảng của họ. Điều này có nghĩa là một người có thể mua vé 60 đô la rồi ngay lập tức rao bán với giá 6.000 đô la. Đồng thời, không giống như ba kỳ World Cup gần nhất, không có suất vé dành riêng cho cư dân địa phương. Sự kiện thể thao lớn nhất thế giới diễn ra ngay tại thành phố bạn đang sống, nhưng bạn không thể tận hưởng vì giá vé bị thổi phồng.”

Trong khi chờ đợi các yêu cầu của mình được đáp ứng trước World Cup 2026, Mamdani đã có lý do để ăn mừng sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng New York hôm 5 tháng 11 vừa qua. Real Oviedo cũng gửi lời chúc mừng đặc biệt. Sau khi xác nhận mối liên hệ của Mamdani với lịch sử câu lạc bộ, đội bóng này đã đăng trên mạng xã hội X: “Chúc mừng chiến thắng của ông! Từ nay, New York đã mang thêm chút màu xanh dương của Real Oviedo.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *