Có lẽ anh cũng đang tìm kiếm em, phải không?
Em là một kỹ sư, có lẽ hơi khác biệt một chút với vẻ ngoài mạnh mẽ và giản dị, ít khi trang điểm. Em 33 tuổi, với chiều cao khiêm tốn 1m56 và cân nặng khoảng 50kg. Em yêu thích động vật, có niềm đam mê với việc trồng cây và mơ ước về một khu vườn nhỏ xinh của riêng mình. Ngoài ra, em cũng thích vận động, đặc biệt là môn đá cầu.
Em từng trải qua một cuộc hôn nhân không thành công, nhưng điều đó không làm em mất đi niềm tin vào tình yêu. Em vẫn hy vọng sẽ tìm được anh, người cùng em xây dựng một tổ ấm bình dị, tràn ngập yêu thương.
Trong suy nghĩ của em, một gia đình hạnh phúc là nơi mà mọi người yêu thương, chia sẻ và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Nếu anh nấu ăn ngon hơn, anh sẽ đảm nhận việc đó, còn em sẽ phụ trách nhặt rau và rửa bát. Em sẽ dọn dẹp nhà cửa, còn anh sẽ thu quần áo. Mỗi người một tay, chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau cười nói vui vẻ.
Nếu có lúc nào đó chúng ta giận dỗi, em mong rằng cả hai sẽ dành thời gian để bình tĩnh lại, suy nghĩ về vấn đề đang gặp phải, sau đó cùng nhau ngồi lại, chia sẻ mọi điều một cách chân thành và bình tĩnh. Em tin rằng sự im lặng không phải là giải pháp tốt, vì nó chỉ làm cho khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn và tình cảm cũng dần phai nhạt. Chúng ta hãy cùng nhau vun đắp và giữ gìn tình yêu này, anh nhé.
Em thích cảm giác được che chở, được an toàn khi ở bên cạnh người mình tin tưởng. Em muốn được là một “chú mèo nhỏ” luôn bên cạnh anh, được gần gũi và yêu thương.
Em mong anh lớn hơn em khoảng sáu tuổi trở lại, vì em lo sợ khoảng cách tuổi tác quá lớn có thể khiến chúng ta không đồng điệu trong cách nhìn nhận và cảm xúc.
Hy vọng rằng bức thư này sẽ là cầu nối đưa chúng ta đến gần nhau hơn.
Em đang chờ anh.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress