Bán nhà cho con du học: Câu chuyện người cha gây xúc động

“Con muốn thành công, thực hiện giấc mơ dang dở của bố,” Bai Lianfeng, 17 tuổi, hiện là thành viên câu lạc bộ Alcobendas ở Madrid, Tây Ban Nha, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Cậu luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu lớn lao này.

Lianfeng nổi tiếng với năng khiếu bóng đá từ khi 6 tuổi. Ảnh: Backchina
Lianfeng: Thần đồng bóng đá từ tuổi lên 6. Ảnh: Internet

Đứng sau lưng Bai Lianfeng là người cha, ông Bai Tao, 60 tuổi, người từng khoác áo đội tuyển U15 Trung Quốc. Để nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá của hai con trai, ông đã quyết định bán đi 5 căn nhà.

Ông Bai Tao sinh ra tại Đại Liên, Liêu Ninh và bắt đầu chơi bóng từ năm 7 tuổi. Ông từng là một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Trung Quốc, là thành viên của các đội trẻ Đại Liên, Liêu Ninh và đội tuyển U15 quốc gia, đồng thời từng tham gia AFC Champions League. Tuy nhiên, con đường thể thao của ông rẽ sang hướng khác khi ông chọn học ngành luật tại Đại học Dân tộc Trung ương Bắc Kinh. Sau đó, ông làm việc cho tập đoàn công nghệ Tsinghua Unisplendour, rồi tự mở công ty dạy học trực tuyến, có thu nhập ổn định và một cuộc sống sung túc trong căn hộ rộng 150 m2 ở Bắc Kinh.

Dù vậy, niềm đam mê với trái bóng tròn vẫn luôn cháy bỏng trong ông. Năm 2004, con trai đầu lòng Dahu chào đời, và bốn năm sau là con trai thứ Bai Lianfeng. Ngay từ khi các con còn nhỏ, ông Bai đã cho các con tập đá bóng.

Do không tìm được trung tâm huấn luyện phù hợp, ông Bai quyết định tự thành lập một câu lạc bộ bóng đá. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ dành cho hai con trai, nhưng sau đó mở rộng ra cho nhiều trẻ em khác ở Bắc Kinh.

Năm 2014, khi mới 6 tuổi, Lianfeng đã cùng câu lạc bộ giành chiến thắng trong trận chung kết một giải bóng đá nhi đồng ở Bắc Kinh. Cậu thi đấu ở vị trí chạy cánh trái, thuận chân trái và ghi bàn từ một pha đá phạt góc hẹp. Cái tên Bai Lianfeng bắt đầu được báo chí nhắc đến như một thần đồng bóng đá.

Một huấn luyện viên nước ngoài đã gợi ý ông Bai nên đưa các con sang châu Âu để phát triển sự nghiệp bóng đá. Ông Bai quyết định chấp nhận thử thách. Vợ chồng ông đưa hai con sang Bồ Đào Nha. Một năm sau, cả gia đình chuyển đến Barcelona, Tây Ban Nha và gia nhập một câu lạc bộ bóng đá địa phương có tiếng.

Từ đó đến nay, Dahu và Xiaohu đã lần lượt chơi cho 5-6 câu lạc bộ khác nhau và nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng, thu hút sự chú ý của báo chí địa phương.

Ông Bai Tao chia sẻ rằng ở châu Âu, các con ông có nhiều cơ hội cọ xát hơn so với ở Trung Quốc. “Ở quê nhà, mỗi năm các con tôi chỉ được đá vài trận. Còn ở đây, tuần nào cũng có thi đấu và được đối đầu với các lò đào tạo trẻ của các đội bóng lớn.”

Lianfeng, hiện đang học lớp 11, luyện tập bóng đá mỗi ngày và duy trì thói quen sinh hoạt kỷ luật từ nhỏ. Ông Bai Tao tự hào kể rằng khi 5 tuổi, Lianfeng đã có thể thực hiện 400 lần gập bụng liên tục, nhảy xa tại chỗ 1,3 mét và từng ghi 14 bàn trong một trận đấu.

“Con muốn trở thành Messi của Trung Quốc,” Lianfeng bày tỏ ước mơ.

Anh trai của Lianfeng, Dahu, hiện là sinh viên Đại học Amsterdam (Hà Lan), vẫn duy trì tập bóng ba buổi một tuần. Cả hai anh em đều nói được ba thứ tiếng và từng đạt giải trong các kỳ thi toán ở châu Âu.

Liangfeng, 17 tuổi đặt ước mơ trở thành tuyển thủ quốc gia. Ảnh: Backchina
Liangfeng 17 tuổi: Ước mơ trở thành tuyển thủ bóng đá quốc gia. Ảnh: Internet

Gia đình ông Bai cho biết hiện tại các con vẫn đang ở giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, vì vậy họ chưa thể về nước.

Là một trong những gia đình tiên phong đưa con ra nước ngoài học bóng đá, ông Bai Tao và hai con đã đối mặt với không ít khó khăn. Ông chia sẻ: “Ban đầu tôi không ngờ chi phí lại tốn kém đến vậy.”

Trong nhiều câu lạc bộ, hai anh em là những người Trung Quốc duy nhất, không có phiên dịch. Vì vậy, ngoài việc tập luyện, các em còn phải học tiếng địa phương. Mỗi lần chuyển đội, họ lại phải làm quen với một phương ngữ mới.

Ông Bai tiết lộ đã bán 5 căn nhà ở Bắc Kinh, Nam Ninh, Đại Liên và cả ở Tây Ban Nha để có tiền cho các con theo đuổi giấc mơ bóng đá, với tổng chi phí lên đến 10 triệu nhân dân tệ.

Khi sang Tây Ban Nha, ông Bai Tao đã từ bỏ toàn bộ công việc ở Trung Quốc. Do không biết tiếng bản địa và không có bằng cấp được công nhận, ông và vợ đã không thể kiếm được việc làm trong nhiều năm và phải sống nhờ tiền tiết kiệm. Từ một căn hộ rộng rãi ở Bắc Kinh, họ chuyển sang thuê một căn hộ cũ ở Madrid với giá 1.500 euro/tháng.

Ông Bai Tao, người cha bán 5 ngôi nhà để cho hai con đi du học bóng đá từ nhỏ. Ảnh: Backchina
Ông Bai Tao: Người cha bán 5 nhà cho con du học bóng đá. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ông không hề hối hận. “Mỗi khi nhìn thấy các con trên sân cỏ, tôi cảm thấy mọi sự hy sinh đều xứng đáng,” ông Bai Tao tâm sự.

Câu chuyện của gia đình ông Bai Tao đã được chia sẻ trong một chương trình truyền hình gần đây và gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng đây là một canh bạc lớn, và nếu không thành công, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Tuy nhiên, không chỉ có gia đình ông Bai Tao mới đưa ra những quyết định táo bạo như vậy. Cầu thủ Zhang Yuning, 28 tuổi, cũng được cha bán 8 căn nhà để đưa sang châu Âu. Hiện nay, Zhang là một ngôi sao của đội tuyển Trung Quốc.

Tương tự, tay vợt nữ Zheng Qinwen, 23 tuổi, cũng có một người cha đã bán nhà và vay tiền để đưa con sang Pháp tập luyện. Giờ đây, cô đã trở thành nhà vô địch Thế vận hội.

Với ông Bai Tao, dù hai con đã đạt được những thành tích nhất định, mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là được khoác áo đội tuyển quốc gia. Ông nói: “Một mặt là để mang vinh quang về cho đất nước, mặt khác, trong số các môn thể thao, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có mức thu nhập cao nhất.”

Khi được hỏi liệu những hy sinh đã qua có xứng đáng hay không, ông Bai Tao trả lời rằng không phải ai cũng thành công trong mọi việc. Ngay cả khi các con không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, ông vẫn coi hành trình này là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *