Hà Nội đang trải qua đợt rét sâu khi nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Vào khoảng 3h sáng nay, nhiệt độ tại Thủ đô đã xuống tới 13 độ C, khiến nhiều người cảm nhận rõ rệt cái lạnh buốt giá.
Dù thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân Hà Nội vẫn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Không chỉ Hà Nội, toàn bộ 15 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc đều ghi nhận nhiệt độ dưới 15 độ C. Đặc biệt, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ thậm chí còn xuống thấp hơn, chỉ còn hơn 3 độ C.
Để đối phó với cái lạnh, người dân đã có nhiều biện pháp giữ ấm. Trên phố Tam Trinh, anh Long, chủ một quán trà đá, đã nhóm lửa để sưởi ấm cho khách. Tại khu vực đường Mễ Trì, nhiều phụ huynh trang bị áo mưa và túi ni lông để che chắn cho con em mình trên đường đến trường. Thời tiết lạnh kèm theo mưa nhỏ càng làm tăng thêm cảm giác rét buốt. Trên đường Lê Văn Lương, người đi xe máy trang bị thêm tấm chắn gió phía trước và mặc áo mưa để chống lại cái lạnh.
Mặc dù đầu giờ sáng trời quang mây và nhiệt độ có nhích lên, nhưng thời tiết vẫn rét. Nhiều người dân vẫn phải mặc áo ấm và trùm áo mưa để chắn gió khi ra đường. Bà Nguyễn Thị Loan, chủ một hàng nước bên sông Kim Ngưu, đã phải dùng ô để che chắn gió lạnh cho khách.
Hình ảnh thường thấy là người dân mặc áo khoác dày, đội mũ kín tai và sưởi ấm bằng những chén trà nóng bên vỉa hè. Chị Hoa, một người bán xôi sáng, cho biết khách hàng chủ yếu mua mang đi thay vì ngồi lại ăn như thường lệ. Tại một số khu đô thị thuộc phường Hà Đông, các hàng quán tạm đã được quây kín bằng ni-lông để chắn gió, tạo không gian ấm áp cho khách hàng.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, nhiệt độ tại Hà Nội ngày 19/11 dao động từ 13-17 độ C, sau đó sẽ tăng dần lên 15-24 độ C vào cuối tuần.
Admin
Nguồn: VnExpress
