Thời gian gần đây, nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất tại Hà Nội ghi nhận tình trạng các cửa hàng đồng loạt trả mặt bằng hoặc hoạt động cầm chừng.
Trên phố Phạm Ngọc Thạch, một cửa hàng có mặt tiền rộng hơn 10m đã treo biển thông báo “trả mặt bằng, xả siêu rẻ”. Bên trong cửa hàng rộng hơn 100m2 hiện đã trống không, dù giá thuê mặt bằng tại đây lên tới gần 100 triệu đồng mỗi tháng. Tương tự, tại phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), một cửa hàng hai tầng cũng treo biển “xả kho, nghỉ bán” và “cho thuê nhà”. Khu vực này vốn nổi tiếng là địa điểm mua sắm nhộn nhịp của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt vào các dịp lễ và cuối tuần. Ngay cả trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), một cửa hàng thời trang cũng phải dùng tấm bạt lớn che gần nửa mặt tiền để thông báo xả hàng, trả mặt bằng.
Không chỉ ở các tuyến phố trên, tình trạng đóng cửa cũng diễn ra phổ biến tại khu vực phố cổ, gần Hồ Gươm, nơi tập trung nhiều cửa hàng quần áo, đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch và bán buôn đi các tỉnh. Dù là thời điểm cuối tuần, lượng khách thường rất đông, nhiều cửa hàng vẫn cửa đóng then cài.
Theo chia sẻ của anh Vũ Hùng, một người bán quần áo tại quận Hoàn Kiếm, nguyên nhân của tình trạng này là do lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái. Do đó, nhiều cửa hàng phải tạm ngừng hoạt động để chuẩn hóa hóa đơn, chứng từ, thay vì chỉ sử dụng hóa đơn bán lẻ và nhập hàng qua mạng như trước đây.
Đường Hàng Đào, con phố vốn luôn tấp nập, nay cũng trở nên ảm đạm. Nhiều cửa hàng chỉ mở cửa hờ hững hoặc mở một phần mặt tiền. Một số người dân địa phương cho biết, số lượng cửa hàng đóng cửa đã tăng lên đáng kể kể từ khi chính quyền triển khai đợt cao điểm kiểm tra hàng giả. Thêm vào đó, từ đầu tháng 6, các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu trên một tỷ đồng mỗi năm sẽ phải nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay vì hình thức khoán như trước đây, khiến nhiều chủ cửa hàng e ngại.
Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Tôi đã đóng cửa từ tuần trước, vì thuế bây giờ chặt chẽ hơn, lại còn phải cài đặt ứng dụng để khai báo hàng hóa bày bán.” Nhiều cửa hàng trên phố này chỉ mở cửa khi có khách hoặc shipper đến giao nhận hàng, sau đó nhanh chóng đóng lại.
Theo một người bán hàng trên phố Đào Duy Anh, các cửa hàng này vẫn tiếp tục kinh doanh, nhưng chủ yếu thông qua hình thức online, nên có ngày mở, ngày đóng. Dù vậy, chi phí thuê mặt bằng, dù chỉ hơn một mét vuông, cũng lên tới vài triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, trên tuyến phố ngắn này, có tới 11 cửa hàng cùng lúc đóng cửa.
Admin
Nguồn: VnExpress