Tại sự kiện Ole Summit 2025 diễn ra ở Usina del Arte, Buenos Aires, ngày 19/11, José Pekerman lần đầu tiên chia sẻ chi tiết về chiến dịch hậu trường nhằm giữ chân Lionel Messi trọn đời với đội tuyển Argentina (“Albiceleste”).
Năm 2004, trong quá trình sang châu Âu để nghiên cứu các phương pháp huấn luyện, Pekerman nhận được thông tin quan trọng. Các huấn luyện viên Tây Ban Nha đánh giá rất cao Messi, người đã gây ấn tượng mạnh tại một giải U17 ở Phần Lan trong màu áo đội trẻ Tây Ban Nha. Vào thời điểm đó, các thủ tục để Messi có thể tham dự U20 World Cup cho Tây Ban Nha gần như đã hoàn tất.
Theo quy định của FIFA thời bấy giờ, việc thi đấu cho một đội tuyển trẻ sẽ tước đi cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia khác. Pekerman nhớ lại: “Tây Ban Nha tin rằng họ sẽ vô địch nếu có Messi trong đội hình. Tôi nhận ra ngay đây là một cầu thủ của tương lai, một tài sản quý giá của bóng đá Argentina, và chúng tôi phải hành động thật nhanh chóng.”

Ngay lập tức, Pekerman liên lạc với Hugo Tocalli, huấn luyện viên đội U20 Argentina lúc bấy giờ, để triển khai một kế hoạch “chạy đua với thời gian”. Do Tocalli đã hoàn thành danh sách tham dự giải U20 Nam Mỹ, việc bổ sung Messi là không thể. Giải pháp duy nhất là tổ chức một trận giao hữu, đưa Messi vào sân, ký biên bản thi đấu và gửi lên FIFA. Pekerman nhấn mạnh: “Chỉ cần như vậy, Tây Ban Nha sẽ không còn cơ hội nào nữa.”
Sau khi báo cáo tình hình với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Julio Grondona, Pekerman yêu cầu trận đấu giao hữu phải được tổ chức tại sân Argentinos Juniors, nơi Diego Maradona từng tỏa sáng rực rỡ, như một biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ.

Ngày 29/6/2004, Argentina có trận giao hữu với Paraguay và giành chiến thắng 8-0. Messi vào sân trong hiệp hai, ghi một bàn thắng và kiến tạo một bàn khác, chính thức gắn bó tương lai quốc tế của mình với màu áo Argentina.
Từ trận đấu mang tính bước ngoặt đó, Messi đã viết nên một hành trình vĩ đại. Anh ghi 115 bàn thắng sau 196 trận, giành hai chức vô địch Copa America và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022. Pekerman khẳng định: “Phần còn lại là lịch sử của Argentina,” đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch bí mật nhằm giữ chân Messi vào năm 2004 là một trong những quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông.
Pekerman được coi là một tượng đài trong công tác đào tạo trẻ ở Argentina. Trong hơn một thập kỷ làm việc tại các đội tuyển trẻ, ông đã giúp Argentina giành ba chức vô địch trẻ thế giới (FIFA World Youth Championship) và hai danh hiệu U20 Nam Mỹ, đặt nền móng cho một thế hệ tài năng mới của bóng đá nước này.
Khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina từ năm 2004 đến 2006, ông đã đưa đội vào tứ kết World Cup 2006 và giành ngôi á quân Confederations Cup 2005. Pekerman cũng chính là người trao cơ hội ra mắt đội tuyển Argentina cho Messi, khi đó mới 18 tuổi.
Admin
Nguồn: VnExpress
