Một đoạn video ghi lại cảnh học sinh tặng quà cho cô giáo nhân ngày 20/11 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau một ngày. Phần lớn bình luận đều bày tỏ sự yêu mến và trân trọng đối với tình cảm mà các em học sinh dành cho cô giáo, nhận xét rằng hành động này vừa xúc động, vừa đáng yêu.
Trong đoạn video, năm học sinh lớp 5 lần lượt mang những món quà đặc biệt vào lớp để tặng cô giáo chủ nhiệm. Mỗi em mang theo hai món quà “cây nhà lá vườn” như gà, cá, thịt ba chỉ, sườn, rau cải mèo, khoai tây, bí đỏ, chuối xanh… Đặc biệt, gà và cá còn được các em cẩn thận thắt nơ đỏ. Trước những món quà bất ngờ và ý nghĩa này, cô giáo không khỏi bật cười, nhưng cũng có chút ngại ngùng.
Cô giáo trong đoạn video là cô Trần Thị Hương Lan, 48 tuổi, hiện đang là chủ nhiệm lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú, thuộc phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Cô Lan chia sẻ: “Tôi thực sự rất bất ngờ và cảm động. Đây là một dịp 20/11 ý nghĩa nhất trong gần 30 năm sự nghiệp giảng dạy của tôi.”
Cô Lan là người địa phương và sinh sống cách trường hơn 10 km. Cô cho biết đã công tác tại trường Văn Phú từ năm 2012, trước đó cô có 13 năm kinh nghiệm giảng dạy tại huyện vùng cao Lục Yên.
Chị Bùi Thị Phượng, một phụ huynh của lớp 5B, chính là người đã đưa ra ý tưởng về món quà “cây nhà lá vườn” độc đáo này. Chị Phượng cho rằng, vào dịp 20/11, điều quan trọng nhất đối với các thầy cô giáo chính là tình cảm của học trò. Vì vậy, chị đã cùng một số phụ huynh khác chuẩn bị những món quà này để các con có thể bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với cô giáo chủ nhiệm.
Các phụ huynh đã nhanh chóng chung tay “có gì góp nấy” chỉ trong buổi trưa ngày 19/11, làm sạch gà và cá để các con có thể mang đến lớp vào buổi chiều. Chị Phượng kể lại rằng màn tặng quà đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các bạn học sinh trong lớp, thậm chí các bạn học sinh từ các lớp khác cũng tò mò đến xem vì thấy “vui quá”.
Chị Phượng cho biết thêm, ban đầu cô Lan có chút e ngại khi nhận quà, nhưng sau khi được các phụ huynh chia sẻ rằng đây là tấm lòng của phụ huynh và các con, không mang nặng giá trị vật chất, cô đã vui vẻ nhận.

Theo đánh giá của chị Phượng, cô giáo chủ nhiệm là một người rất nhiệt tình, sâu sát và giàu tình cảm. Trong thời gian gần đây, khi địa phương đang có dịch cúm, nhiều học sinh phải nghỉ học, cô Lan thường xuyên gọi điện hỏi thăm từng em để nắm bắt tình hình sức khỏe.
“Cô Lan không tạo khoảng cách với học trò nên các con và phụ huynh đều rất yêu quý cô”, chị Phượng chia sẻ.
Mặc dù được các phụ huynh động viên “đừng suy nghĩ nhiều”, cô Lan vẫn có ý định tự tay nấu một bữa ăn từ những món quà được tặng vào cuối tuần này và mời các em học sinh đến cùng thưởng thức.
Admin
Nguồn: VnExpress
